“Làm quất cảnh bonsai, khó nhất là công đoạn đưa cây vào bình để chăm sóc, tạo thế. Bởi lúc đó chúng tôi vừa phải “căn” thế cây, vừa phải lựa kiểu bình vừa phải nghĩ chế độ chăm sóc dinh dưỡng riêng để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt”, ông Vũ Đình Khoa, thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong (Thành phố Nam Định) chia sẻ. 64 tuổi đời, trên 10 năm gắn bó với cây quất, trong đó có 5 năm trồng quất cảnh bonsai, chủ nhà vườn Sinh Hiệu có rất nhiều kỷ niệm buồn vui với nghề. Tuy nhiên, như nhiều nhà vườn thành công khác, chính nghề làm cây cảnh đã nuôi sống ông. Nhìn cơ ngơi khang trang, rộng rãi của ông Khoa với những khu vườn được thiết kế riêng, công phu, bề thế, chúng tôi hiểu, tình yêu với nghề làm vườn, với cây cối đã mang lại quả ngọt cho những nông phu cần mẫn, dám nghĩ, dám làm.